Điện về sáng thêm con chữ

Thứ năm, 19/03/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu năm mới, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) vẫn chìm trong những cơn mưa kéo dài, kèm theo cái lạnh tê buốt da thịt người. Con đường mòn dẫn vào điểm trường thôn Trà Reo Trà Na (xã Trà Phong) chạy dài sâu hun hút giữa bốn bề núi rừng.

Ngày chúng tôi đến đây cũng là thời điểm các thôn Trà Reo, Trà Na vừa mới có điện thắp sáng. Điện về, niềm vui của người dân như vỡ òa. Điện thắp sáng nhà dân, thắp sáng trường học… Điện thắp sáng cả ước mơ cho con em đồng bào dân tộc và ý nguyện của những người giáo viên nơi vùng miền núi xa xôi này.

Tết đón điện về

Trà Reo, Trà Na là những thôn vùng sâu của xã Trà Phong huyện miền núi Tây Trà, phần đông là đồng bào dân tộc Cor, Hre, Ca Dong sinh sống. Đất đai nơi đây rất màu mỡ nhưng thời tiết vô cùng khắc nghiệt khiến cuộc sống người dân vẫn nghèo khó. Hiện tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương này chiếm tới hơn 90%, ước mơ thoát nghèo của bà con dân bản thực sự rất mong manh.

Nguyên nhân cơ bản nhất là trình độ dân trí bà con còn thấp, bên cạnh đó do hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, thu nhập kinh tế gia đình phụ thuộc vào tự nhiên. Thấu hiểu được nhu cầu bức thiết này, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình lưới điện về với bà con dân bản trước dịp Tết Nguyên đán 2015.

Ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Phong không giấu được niềm vui: "Tết vừa rồi là cái tết đầu tiên người dân đồng bào các thôn Trà Reo, Trà Na được sử dụng điện lưới quốc gia. Điện về tận bản làng, cuộc sống bà con được cải thiện đáng kể, nhất là được tiếp cận với đời sống văn hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng, còn con em dân bản có điện sáng học bài. Ngày điện về bản, ai ai cũng vui như mở hội, bởi khát khao, mơ ước từ bao đời nay đã thành hiện thực…".

Có điện, giáo viên cắm bản ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy học.

Thắp sáng ước mơ cái chữ

Có điện, thầy cô giáo cắm bản nơi đây chấm dứt cái thời thắp đèn dầu soạn giáo án, lớp học được thắp sáng giúp học sinh có điều kiện học tập. Ngày chúng tôi đến bản, trong căn nhà tạm dành cho giáo viên, thầy giáo Phạm Văn Bây - có hơn 6 năm cắm bản dạy học, đang miệt mài soạn giáo án bằng chiếc máy tính xách tay vừa tự trang bị. Tâm trạng của thầy cũng như bao giáo viên nơi đây ngập tràn niềm vui khi điện lưới quốc gia được kéo về bản.

Thầy kể, ngày chân ướt chân ráo vào đây, khi trường mới thành lập, giáo viên sống trong những căn nhà tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá, còn học sinh học trong cảnh phòng ốc dựng tạm, thiếu thốn đủ bề... Nhưng khó khăn hơn cả là vẫn chưa có điện thắp sáng. Không có điện cuộc sống giữa rừng núi như càng cách xa, biệt lập với thế giới bên ngoài, hoạt động dạy học vì thế càng gian khó hơn.

Hơn ai hết, cô giáo Nguyễn Thị Thu Đông có hơn 18 năm dạy học ở các điểm trường lẻ H. Tây Trà mới thấu hiểu được niềm vui, hạnh phúc khi trường lớp có nguồn điện thắp sáng. Cô tâm sự, giáo viên cắm bản không ngại vất vả đường sá mà lo lắng nhất là không có điện, nước sinh hoạt và phục vụ hoạt động giảng dạy, chăm sóc học sinh. Hầu hết các giáo viên trong trường đều mong muốn khi lưới điện về bản thì hệ thống đường sá, công trình nước sinh hoạt, cùng với cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học nơi đây sẽ được đầu tư hoàn thiện để tổ chức bán trú cho học sinh.

Thầy Vũ Tiến Lâm - Hiệu trưởng Trường TH&THCS số 2 Trà Phong cho biết: "Hiện nay học sinh các thôn Trà Reo, Trà Na đang phải học trong các phòng tạm bợ, đội ngũ giáo viên cắm bản cũng đang ở nhà tạm. Đây là vấn đề trăn trở nhất của nhà trường cũng như lãnh đạo ngành GD&ĐT H. Tây Trà trong những năm qua. Điện về với thôn bản là một nỗ lực lớn của chính quyền địa phương, nhưng mong sao vùng núi nghèo khó này sớm nhận được sự quan tâm đầu tư xây dựng thêm hệ thống trường lớp và nhà công vụ, giúp giáo viên, học sinh yên tâm dạy học".

Đêm vùng cao, những mái nhà của đồng bào dân tộc Cor, Hre, Ca Dong sáng bừng trong ánh điện lung linh, chúng tôi càng hiểu hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền. Dẫu rằng, cuộc sống người dân cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên đang công tác nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn…, nhưng niềm vui khi điện lưới về với bản như càng thắp thêm niềm tin về một cuộc sống sung túc cho đồng bào dân tộc thiểu số và động lực cho đội ngũ giáo viên thực hiện đổi mới công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Đại Khải